Bản Tin Công Giáo Việt Nam

CÁO PHÓ

Lạy Chúa!

Xin cho linh hồn Đức Cha Cố Phaolô Maria được nghỉ yên muôn đời

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Khổ nạn và Phục sinh, chúng tôi trân trọng báo tin :

 

Đức Giám mục PHAOLÔ-MARIA NGUYỄN MINH NHẬT

 

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc

           Đã được gọi về nhà Cha lúc12g30  ngày 17  tháng 01  năm 2007

tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh, hưởng thọ 81 tuổi.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00

ngày 23 tháng 01 năm 2007 tại Nhà thờ Chánh Tòa Xuân Lộc.

 

Khấp báo

 

Giám mục Đaminh Nguyễn Chu Trinh

Cùng gia đình linh tông và huyết tộc

 

 

TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHAOLÔ-MARIA NGUYỄN MINH NHẬT

 

- Sinh ngày 12/09/1926 tại Thượng Kiệm, Ninh Bình

- Thụ phong linh mục ngày 07/06/1952 tại Phát Diệm

- 1952 – 1955 : Du học tại Canada

- 1955 – 1967 : Linh hướng Tiểu chủng viện thánh Phaolô tại Phú Nhuận

- 1967 – 1969 : Linh hướng Tiểu chủng viện thánh Phaolô tại Phước Lâm

- 1969 – 1975 : Linh hướng Tiểu chủng viện thánh Phaolô tại Xuân Lộc

- 1956 – 2007 : Sáng lập và Hướng dẫn Tu hội Tông Đồ Nhỏ tại Bạch Lâm

- Ngày 16/07/1975 : Tấn phong Giám mục phó Giáo phận Xuân Lộc

với khẩu hiệu : “PHỤC VỤ CHÚA TRONG HÂN HOAN”

- Ngày 22/02/1988 : Chấp chánh Giáo phận Xuân Lộc

- 1989 – 1995 : Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

- 1990 – 1995 : Cố vấn Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc

- Ngày 11/11/2004 : Hưu tại Giáo phận Xuân Lộc.

- 12giờ30 ngày 17/01/2007 : An nghỉ trong Chúa.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG

 

-  Di chuyển thi hài về Toà Giám mục : ngày 17 tháng 01 năm 2007

-  Nghi thức tẩm liệm : lúc 14g30 ngày 18 tháng 01 năm 2007

-  Di quan ra Nhà thờ Chánh Toà: lúc 15g0 ngày 18 tháng 1 năm 2007

-  Kính viếng : từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 01 năm 2007

-  Thánh lễ an táng : lúc 9g00 ngày 23 tháng 01 năm 2007

-  Di linh cữu về Đất Thánh Toà Giám mục Xuân Lộc

 

Xuân Lộc,  21 /01 /2007

THEO VỚI NHỮNG ĐOÀN THĂM VIẾNG

TỪNG  CÁC DÒNG TU, CÁC GIÁO HẠT, ĐẠI DIỆN CÁC GIÁO PHẬN, NHỮNG ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO LIÊN HỆ Đà ĐẾN PHÂN ƯU VỚI GIÁO PHẬN VÀ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC  CHA CỐ PHAOLÔ MARIA. THẬT CAO QÚI VÀ NHỚ MÃI  KHẮC GHI.

Những đoàn thăm viếng đã diễn tả biết bao nhiêu  tâm  tình nhớ thương rung động,  làm xoa  dịu  và vơi đi những cảm  xúc mất mát, nhưng đào sâu và  ghi  đậm hình ảnh người  Cha. Người Cha“Cha đã  chạy đến cùng đường, mà  vẫn giữ vững  đức  tin”, một  người Cha- người tôi  trung,  trung thành với Thiên Chúa và trung thành  với Giáo hội. Người Cha - mục  tử chăm  sóc đoàn chiên trên đồng cỏ  xanh tươi, dưỡng nuôi  đoàn dân bằng dòng sữa  giáo lý tinh tuyền,  làm cho đoàn con Giáo phận an tâm bước đi giữa dòng lịch sử  quê hương.

*  10giờ 00 ngày 20 tháng 01  năm 2007 Đức Cha Giuse  Nguyễn Tích Đức  Giám mục Giáo phận Buôn Mê  Thuột  đã viết đôi lời chia buồn cùng Giáo phận “ kính mến và  vô cùng hiệp nhất kính nhớ  ơn Thầy và Cha”.

Đức  Cha Giuse  Nguyễn Tích Đức thắp hương  kính viếng

*  10 giờ 00 ngày 20  tháng  01  năm  2007

Liên Hiệp  Bề  Trên Thượng Cấp Việt Nam, do  Cha Tôma Vũ Quang Trung S.J. trưởng đoàn,  đã  ghi  những  dòng cảm  tưởng như sau “ chúng  con,  Liên Hiệp  các Bề  Trên Thượng Cấp Việt Nam xin chân thành gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đức Cha Đaminh và cộng  đoàn dân Chúa Giáo Phận Xuân Lộc về cuộc đời ra đi  trở  về nhà Cha của Đức Cha Cố  Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật.

            Xin Chúa ân thưởng người tôi tớ trung thành trên nước  trời sau một  cuộc đời  trung tín phụng sự Chúa và Giáo hội  tại  trần gian.

Toàn thể anh chị em các Bề Trên  Thượng Cấp Việt  Nam và  các tu sĩ  nam nữ hiệp thông  trong lời cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô Maria được  sớm hưởng hạnh phúc  muôn đời trong nước  Chúa”

* 9 giờ 30 ngày 21  tháng 01 năm 2007

Tu  Hội Tông Đồ  Nhỏ và linh tông huyết  tộc quây quần bên Đức  Cha Cố và bộc bạch những nỗi niềm

“Chính Đức  Cha đã  sinh ra và hướng dẫn chúng con là những môn sinh Tông  Đồ Nhỏ, qui tụ những anh em và  con cháu linh  tông  huyết  tộc. Chúng con hãnh diện về  Cha.  Cha đã hy sinh tất cả để  chúng con được lớn  lên theo Đức Kitô.

Chúng  con hãnh diện  về  Cha, chúng con nguyện sống theo gương  của Cha, xin Cha nhớ đến chúng con trong cõi phúc  hằng sống,  chúng con nguyện sống không làm  hổ  danh Cha và  niềm  hy vọng của  Cha về  những người con, người  cháu, người  anh em”.

* 9 giờ 45 ngày 21  tháng 01  năm 2007

Ban giám  đốc công an tỉnh Đồng Nai, do ông Nguyễn Văn Khánh trưởng đoàn phát biểu cảm tưởng: “Được  tin Đức Giám Mục  qua đời,  chúng tôi vô  cùng cảm xúc. Hôm nay chúng tôi đến chia sẻ và cảm thông nỗi mất mát lớn lao  của qúi  chức sắc và  bà con giáo dân”.

 

Ban  Giám Đốc  Công An Tỉnh Đồng Nai  thắp  hương kính viếng  Đức Cha  Cố

* 10 giờ 00 ngày 21 tháng  01  năm 2007.

Tổng  Giáo Phận Sài gòn -  Do  Đức  Hồng Y  G.b Phạm Minh Mẫn  trưởng đoàn đã xúc  động nói  lời  chia buồn trước linh cửu của  Đức  Cha Cố: “ Đức  Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật đã đóng  góp xây  dựng nhiều  công  sức  cho Giáo hội: Xuân Lộc, Giáo  Tỉnh  Sài gòn và Giáo  hội  Việt Nam. Ngay  cả  trước  khi nghỉ  bệnh  vẫn còn cưu mang nỗi thao thức có được  địa  phận Bà Rịa, xây  dựng  chủng  viện Thánh Giuse cơ  sở  II, lo  cho tương lai  của giáo hội”.

 

Đức Hồng Y G.b Phạm Minh Mẫn đã  đến chia  buồn với Giáo phận Xuân Lộc

 

Đức Hồng Y G.b Phạm Minh Mẫn cầu nguyện trước  trước linh cửu  Đức  Cha Cố  Phaolô Maria

* 10 giờ 15 ngày 21 tháng 01 năm 2005

Giáo phận Phú  Cường - Do Đức Giám Mục Phêrô Trần Đình Tứ trưởng đoàn đã đến dâng lễ  cầu nguyện cho Đức Cha Cố Phaolô Maria. Tiếp sau  đoàn  còn có đoàn Giáo Phận Mỹ Tho, Giáo phận Đà  Nẵng ...

ÔNG PHẠM THẾ DUYỆT – TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN  TRUNG ƯƠNG MẶT  TRẬN TỔ QUỐC  VIỆT NAM CÓ LỜI CHIA  BUỒN

Kính  gửi  Tòa Giám Mục Xuân Lộc

Đoàn Chủ  Tịch  Ủy Ban Mặt Trận tổ Quốc Việt Nam rất  xúc  động biết tin  Đức  Giám Mục Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật , nguyên Giám Mục  Giáo phận Xuân Lộc , nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục  Việt Nam(khóa 1989-1992 và 1992-1995) đã  từ  trần hồi 12 giờ 00 ngày 17 tháng  01 năm 2007. Đây là  một  tổn thất lớn  đối với Giáo hội Việt Nam  nói  chung và của Giáo phận Xuân Lộc nói riêng. Thay mặt đoàn chủ  tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt  Trận Tổ Quốc Việt Nam, tôi xin  gửi  tới  các  vị  Giám mục, Linh mục, tu sỹ và đồng bào công giáo Giáo phận Xuân  Lộc lời  chia buồn sâu sắc.

Chúc  Cụ  được  an bình nơi nước  Chúa.

VH-TN XL

 

NGHI THỨC TẨM LIỆM VÀ THÁNH LỄ  DI QUAN ĐỨC CỐ GIÁM MỤC PHAOLÔ MARIA

“Anh chị em thân mến,
Giờ đây chúng ta cử  hành nghi  thức  tẩm  liệm Đức  Cha Cố Phaolô Maria,  Người  Cha rất  thân  thương của giáo phận chúng ta. Chúng  ta thành  khẩn cầu  xin Chúa ban  cho Đức Cha Cố sau khi  kết  thúc cuộc  đời trần thế,  được  về  quê trời vui hưởng cuộc  sống đời đời,  vì chúng ta tin chắc rằng,  sự  chết chưa  phải là  kết  thúc  tất  cả, nhưng  là cửa  ngỏ  tiến vào sự sống  đời đời.”

 

Đó là  lời nguyện khởi đầu của nghi thức tẩm liệm do Đức  Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám  Mục giáo phận Xuân Lộc chủ sự. Cùng tham dự nghi thức tẩm liệm có Cha tổng  Đại Diện, qúi Cha, các nam nữ tu sĩ, chủng sinh và  đại diện giáo dân. Những người  con  ngậm  ngùi hướng về vị  Cha chung của  giáo phận.

 Di quan linh cữu Đức Cha Cố Phaolô Maria về nhà thờ Chánh Tòa  

 

-         16g15 ngày 18/01/2007 : Cha Tổng Đaị diện giaó phận Xuân Lộc đã tiếp Ban Tôn Giáo chính phủ đến kính viếng linh cữu Đức Cha Cố Phaolô Maria do ông Nguyễn Thế Doanh làm trưởng đoàn .

-         16g30 ngày 18/01/2007 : Tỉnh uỷ, Hội Đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và nhiều ban ngành thuộc tỉnh Đồng Nai đã đến chia buồn giáo phận do ông Bùi Ngọc Thành – Thường Vụ Tỉnh Uy làm trưởng đoàn.

-         9g00 ngày 19/01/2007: Đức Cha Giuse Võ Đức Minh và một số các linh mục, tu sĩ Giáo phận Nha Trang đến cầu nguyện và chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của giáo phận Xuân Lộc nói riêng và các tín hữu Việt Nam nói chung.

-         9g30 ngày 19/01/2007 : Ong Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Ban Dân Vận làm trưởng đòan – đặt vòng hoa Thành Kính Phân Ưu vơí bà con giáo dân giáo phận Xuân Lộc.

-         9g45 ngày 19/01/2007 : Tỉnh uỷ, Hội Đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do ông Trần Văn Thức – Uỷ Viên Tỉnh Uỷ, Chủ tịch mặt trận tổ quốc làm trưởng đoàn kính viếng. Thay mặt giáo phận, Cha Quản Hạt Antôn Nguyễn Tuế – Trưởng ban Lễ Tân tiếp đoàn.

-         10g00 ngày 19/01/2007 : Quý Cha gốc giáo phận Phát Diệm cùng linh tông huyết tộc của Đức Cha Cố đã đến kính viếng và cầu nguyện.

 10giờ 00 ngày 19/01/2007

Đức  Cha Tôma  Nguyễn Văn Trâm giám mục giáo phận Bà Rịa cùng qúi Cha kính viếng và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha  Cố  Phaolô Maria. Thay mặt đoàn, Cha Tổng Đại Diện ngỏ lời trứơc linh cưũ Đức Cha Cố Phaolô : “Những ngươì con mà Đức Cha mang nặng trong thời gian qua, giờ đây quây quần bên Đức Cha Cố cùng thắp lên nén hương lòng vô cùng thương tiếc người cha đầy tình mẹ suốt đời tận tụy hy sinh cho đoàn con...”

 Cộng đoàn cất lên lời ca nhập lễ vơí một niềm xác tín sâu lắng : “Tôi tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống vàngày sau hết tôi sẽ từ bụi đất sống laị...”


- 15g00 ngày 19/1/2007: Linh mục đoàn Giáo phận Long Xuyên đã đến kính viếng

Hà Thế Hiền

 

“PHỤC VỤ CHÚA TRONG HÂN HOAN”

Bài Tin Mừng “Hạt lúa mì…”

Lời của Đức Cha năm xưa vẫn còn văng vẳng: “Nếu ngày nào Chúa gọi Cha về, chúng con nhớ hát cho Cha bài “Từ muôn đời Chúa đã yêu con, và còn yêu con mãi mãi… Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người. Và Người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa. Ôi suốt đời con, bao giờ con cám tạ cho xứng, Chúa ơi. ”

Cuộc đời của Đức Cha được dệt nên thành một bài ca cảm tạ. Cảm tạ vì ơn sinh thành, vì ơn dưỡng dục và nhất là ơn được tuyển chọn, từ khi còn là cậu bé, để trở nên “người môn đệ đẹp lòng Chúa”. Bài ca cảm tạ đó có cung trầm cung bổng,

có lúc nhặt lúc khoan làm nên những tiết tấu âm vang mãi cả một đời tận hiến “Tình yêu Chúa thúc bách tôi”.

Chính tình Chúa Kitô là động lực, là mãnh lực để giúp Ngài can đảm thưa tiếng “xin vâng” trước lời mời gọi của Đức Cố Gíam Mục Đaminh Nguyễn văn Lãng.

Chính tình yêu của Đức Kitô đã giùp Ngài vượt qua được những thủ thách, cạm bẫy để lèo lái con thuyền của Gíao Phận đứng vững và đặt nền tảng cho những thành công của giai đọan hiện tại của Gíao Phận.

Cuộc đời Ngài là cả một “công trình phục vụ” với tinh thần ““PHỤC VỤ CHÚA TRONG HÂN HOAN”, được chia thành ba giai đọan thật rõ nét :

I. “HẤP HỐI TRONG NGÀY LỄ TẤN PHONG”

Ngày thưa tiếng “xin vâng”và ngày lãnh Nhận chức Giám Mục là cả những ngày dài hấp hối và lo âu, trong tâm trạng của một người tôi tớ như tiên tri Isaia đã loan báo “Như con chiên hiền lành bị đem đi giết”. Ngài đã vâng lời và can đảm thưa lên tiếng “xin vâng” sau những ngày dài khi suy nghĩ và cầu nguyện để chấp nhận lời mời gọi của Đức Cha Cố Đaminh. Ngài đã thực sự , như Chúa Giêsu, hấp hối trong Vườn Cây Dầu. Sức khỏe Ngài bị dao động thậm chí có lúc chợt ngã quỵ như hình ảnh “một Phaolô ngã ngựa” trên đường đi Đamas năm xưa. Hai mươi hai năm làm Linh Mục vừa đi du học vừa làm linh hướng Tiểu chủng viện, không một kinh nghiệm đời mục vụ, mà nay sẽ trở thành “người chăn dắt các chiên mẹ của Thầy” Ngài cảm thấy thực sự là một thử thách và là cả một thách thức. Chính “tình yêu Chúa Kitô” đã là động lực giúp Ngài vượt qua tất cả, chấp nhận tất cả và sẵn sàng chu tòan tất cả mọi bổn phận và trách nhiệm

II. “MỆT NHÒAI TRONG CÔNG VIỆC MỤC VỤ”

Cánh đồng truyền giáo, công việc mục vụ của một Gíao Phận đông nhất nước trong “một thời quá độ”: bao lo toan chồng chất, bao nguy hiểm rình chực, bao đắng cay ngậm ngùi. Cuộc đời Ngài được ví như “con ong”cần mẫn”hút từng nhụy hoa để đem lại cho tương lai Gíao Phận những giọt mật thật ngọt ngào là các thành quả tông đồ.

Đặt tay tấn phong 2 Gíam Mục chấp chánh của hai Gíao Phận Bà-Rịa và Xuân Lộc

Chủ phong lễ truyền chức cho 160 Linh Mục Gíao Phận và Các Dòng Tu

Khởi công xây dựng và làm phép hai công trình thế kỷ : Tượng Đài Chúa Kitô Vua núi Tao Phùng và Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu.

Làm Phép và Thánh Hiến 166 Nhà Thờ, Bàn Thờ Giáo Xứ, Gíao Họ Biệt Lập .

Trao ban Bí Tích Thêm Sức cho hàng ngàn, hàng trăm ngàn các em thiếu nhi trong khắp Gíao Phận.

Chủ Tế cho các lễ khấn dòng của các Nam Nữ Tu Sĩ.

Số lượng các Linh Mục được Ngài đặt tay truyền chức hiện đang làm việc trong hầu hết trên cánh đồng truyền giáo của cả Hai Gíao Phận Bà Rịa và Xuân Lộc. Tương lai của Gíao Phận được tiếp nối bởi số đông các chủng sinh, hứa hẹn những tiền đồ sáng lạng cho cánh đồng truyền giáo thật bao la của Gíao Phận. Ngài còn để lại bao hòai bão, bao thao thức để cố gắng xây dựng những nơi tĩnh huấn để giúp các Linh Mục Gíao Phận, sau những ngày làm việc mệt nhòai trong công tác mục vụ, có được những nơi yên tĩnh mà phục hồi lại năng lực làm việc. Những ước mơ tưởng chừng như thật bình thường, nằm trong tầm tay, lại trở thành quá xa vời, khi mà căn bệnh quái ác đã quật ngã Ngài xuống trên giường bệnh ngày 24/11/2004. Ngài đã bị quật ngã, nhưng không hề bị quỵ ngã.

III. “ĐƠN CÔI TRONG NHỮNG NGÀY HƯU BỆNH”

Ngày 24/11/2004 với căn bệnh “tai biến mạch máu não”, “như cái dằm của Thánh Phaolô” hai năm 1 tháng 24 ngày, cuộc đời Đức Cha Cố Phaolô Maria đã trở thành một tấm bánh được nướng chín, được bẻ ra, để trao lại cho tất cả mọi thành phần giáo dân trong hai Gíao Phận. Chính thân xác Ngài bị mổ xẻ nhiều lần, không còn lành lặn, không còn ai thấy “dáng vẻ của Ngài”như lúc sinh thời. Hạt lúa từ con người mỏng dòn, yếu đuối bệnh tật đã chấp nhận thối đi, hư đi, bị mổ xẻ, để hôm nay chết đi và nẩy mầm sinh ra bao nhiêu hoa trái cho cuộc đời.

Ngày 17 tháng 01 năm 2007 vùa qua, lúc 12g30, Ngài đã thưa tiếng “xin vâng” cuối đời để trở về với Chúa, như một lời cảm tạ tri ân vì tình Chúa đã ấp ủ, đã bao bọc che chở, đã biến đổi con người, cuộc đời và sự nghiệp của Ngài, thành một lễ tế của người tôi tớ trung thành. Ngài đã hòan tất cuộc đời với hết tất cả nỗ lực, dốc cạn sức lực và đã “chạy đến cùng đường và đã giữ vững được đức tin”.

Đó là cuộc đời của Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật.

Ngài chính là Vị Chủ Chăn thứ 3 của Gíao Phận Xuân Lộc , từ ngày thành lập 14/10/1965, với Tông Sắc Thành Lập Gíao Phận của Đức Thánh Cha Phaolô VI.

·         Ngài sinh ngày 12/9/1926 tại Thượng Kiệm, Ninh Bình, Gíao Phận Phát Diệm

·         Thụ phong Linh Mục ngày 07/6/1952 tại Phát Diệm,

·         Năm 1952-1955 : du học tại Canada

·         Năm 1955-1967 :Linh hướng Tiểu chủng viện Thánh Phaolô tại Phú Nhuận

·         Năm 1967-1969 :Linh hướng Tiểu chủng viện Thánh Phaolô tại Phước Lâm

·         Năm 1969-1975 :Linh hướng Tiểu chủng viện Thánh Phaolô tại Xuân Lộc

·         Năm 1956-2007 :Sáng lập và hướng dẫn Tu Hội Tông Đồ Nhỏ tại Bạch Lâm

·         Ngày 16/7/1975 :Tấn phong Gíam Mục Phó Gíao Phận Xuân Lộc với khẩu hiệu “PHỤC VỤ CHÚA TRONG HÂN HOAN”

·         Ngày 22/2/1988 :chấp chánh Gíao Phận Xuân Lộc

·         Năm 1989-1996 : Chủ Tịch Hội Đồng Gíam Mục Việt Nam

·         1990-1995 :Cố vấn Bộ Truyền Giảng Phúc Am Cho Các Dân Tộc.

·         Ngày 11/11/2004 :Hưu tại Gíao Phận Xuân Lôc.

·         Lúc 12g30’ ngày 17/01/2007: An nghỉ trong Chúa.

“Từ muôn đời Chúa đã yêu con, và còn yêu con mãi mãi…
Chúa chọn con, đã chọn con giữa muôn người.
Và Người nâng con lên, nâng con lên giữa hàng dân thánh Chúa.
Ôi suốt đời con, bao giờ con cám tạ cho xứng, Chúa ơi.”  Amen.

Lm Phan Kế Sự

 

XIN MỘT LẦN MUỐN NÓI

Ngày 01/01/1995 đang còn là chủng sinh,  tôi được về giúp Toà Giám mục Xuân Lộc với hạn định hai năm. Thế nhưng… hết hai năm lại hai năm kế tiếp…Tôi cứ âm thầm chờ đợi và vẫn mãi chờ đợi. Không. Nói thế thôi, tôi thật hạnh phúc vì Đức Cha tiếp tục cho tôi được sống bên ngài. Đức Cha đã dạy tôi không bằng lời nhưng bằng chính cuộc sống của ngài và cũng chính bàn tay yêu  thương trao ban tác vụ của ngài đã khích lệ tôi vững bước. Ngài đã dạy tôi “xoá mình đi” để “Chúa được lớn lên”. Vì thế, công việc của tôi chẳng là gì cao cả, dù khi còn là chủng sinh hay đã làm linh mục, nhưng vẫn hân hoan vui sống và phục vụ.

Hôm nay Đức Cha ra đi để lại bao thương nhớ. Hạnh phúc cho tôi được sống bên Đức Cha những năm tháng dài. Bao nhiêu hình ảnh,  bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Hình ảnh đó  là một “Đời người tôi tớ”, một “Mục tử nhân lành”,  một “Cuộc sống trao ban”. Kỷ niệm đó tôi giữ mãi như một lời nhắn gởi để lại của Đức Cha.

Tưởng nhớ và tri ân Đức Cha Cố Phaolô Maria:
Một người Cha thầm lặng và vững tin.
Một người Cha đơn sơ và khó nghèo.
Một người Cha hiền lành và  yêu thương.
Một người Cha đầy cương quyết và vững bước.
Cha đã cho con một LỐI SỐNG:
Tình Yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.
Cha đã cho con một HƯỚNG ĐI:
Phục vụ Chúa trong hân hoan.
Đời đời ghi nhớ, đón nhận cuộc sống của Cha và thầm lặng sống theo gương Cha.

Hôm nay, xin cho con được
Một Lần Muốn Nói:

Con tưởng nhớ một tình yêu hiền phụ.
Đã trải dài theo khoẳng khắc thời gian.
Một cuộc sống cho đi và cho mãi.
Chẳng ngại chi, chẳng than trách phàn nàn.

Tình yêu Chúa từng phút giây thôi thúc.
Vì đoàn chiên Cha chẳng tiếc trao ban.
Vòng tay rộng giang ôm trọn mọi nhà.
Để luôn mãi trong hân hoan phục vụ.

Bao thao thức Cha từng quên giấc ngủ.
Vui thầm lặng bên Thánh Thể yêu thương.
Để đời Cha lại bẻ ra nuôi sống.
Bao thế hệ khỏi lẫn bước lạc đường.

Trong yêu thương, trong lặng thầm cuộc sống.
Dù gian nan không rủn bước gối chùn.
Gậy mục tử vững bước Cha đưa lối.
Để đoàn chiên được no thoả  thánh ân.

Đã đến cuộc đời Cha tàn lực.
Từng nhịp đau theo hơi thở xác thân.
Vẫn trao ban trong gắng sức hơi tàn.
Vui thầm lặng nên trọn vẹn hiến tế.

Cuộc đời Cha. Ôi của lễ vẹn toàn.
Đẹp hương thơm bay ngát giữa trời cao.
Chúa yêu thương đón nhận người tôi tớ.
Mời gọi về trao ân thưởng phúc vinh.

Con cúi đầu bên Cha bao thổn thức.
Bao nhớ thương gợi nhớ mỗi phút giây.
Cha lặng yên đang nhìn con muốn nói.
Cha còn đây luôn đứng đợi xum vầy.

Xin tiễn Cha  hành trình dài nhân thế.
Gởi xác thân (cha)trong nắm đất thân thương.
Từ bụi đất cha trở về  bụi đất.
Chúa xót thương ban cuộc sống miên trường.  

TGM Xuân Lộc ngày 21/01/2007
Lm Giuse Hoàng Văn Đoán